THU



Em cứ đến
và lặng im như thê´
Mải mê nhìn
Anh quên cả không gian
Đến cùng em
cả một trời lá rụng
Anh tình trần
nên mộng cứ vỡ tan

Em mộng mơ
tuổi ngàn năm vẫn trẻ
Sóng sánh vàng
trong cả giấc chiêm bao
Hương vạn thọ
ngọn gió lay khe khẽ
Thánh thót rơi
giọt sương sớm bên thềm

Em dịu dàng
tình vương vấn khó phai
Mỗi buổi sáng
ngả vào anh chạm khẽ
Anh nuôí tiếc
vòng tay anh nhỏ bé
Không thể ôm em làm của riêng mình

Và cuôí chiêù
Em vẫn đến lặng im

11 . 09 . 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả