Mộng
Đêm qua trong giấc mơ màng
Thấy anh trong mộng đang quàng vai ai
Tim em như vỡ làm hai
Máu em ngưng đọng chân tay rả rời
Gọi mây, gọi gió, gọi trời
Sao anh lại để khổ đời cho em
Cắn môi máu chảy ước mềm
Giật mình tỉnh giấc bên thềm nắng lên
Tỉnh say một giấc mông mênh
Đưa tay vách bóng ngả bên song ngoài
Sương rơi gió lạnh ban mai
Tiếng rừng xào xạc gió lay cô phòng
Buồn ơi ! xa vắng mênh mông
Người đâu không thấy, thấy lòng buồn tênh
Gió mây đuổi giấc bồng bềnh
Gối chăn đã thắm máu lềnh bờ môi !
Than ơi ! một giấc mộng trôi !
Giật mình tỉnh dậy bồi hồi trong tim !