Sống Gửi Thác Về


Khi người mất, hồn lìa thể xác
Lững lờ bay đến cõi Niết Bàn
Xua tan giấc nợ trần gian
Xoá nhoà nhân kiếp buộc ràng nhiêu khê

Kiếp tử sinh rập rình bao kẻ
Khối duyên tình nặng nhẹ sầu lo
Tình đời trăm mối tơ vò
Nhân sinh như áng mây tơ cuối trời

Chết là hết âu sầu bạn hỡi
Thân xác rồi như hạt bụi thôi
Kiếp người nào sống mãi đời
Sá chi danh phận nổi trôi bọt bèo

Khi sống đời tận tâm tận đức
Lúc xuôi tay sinh lực chẳng còn
Linh hồn thì mãi keo sơn
Đời đời vĩnh cửu suối non thác ngàn

Người đã khuất tâm linh nào khuất
Vẫn bên ta tàn cuộc thế trần
Ban ta nhiều phép hồng ân
Giúp ta tích đức tu thân sống đời

Bên mộ Mẹ âm thầm nguyện khấn
Mãi bên con năm tháng trường tồn
Dù cho sông cạn đá mòn
Tình con nghĩa Mẹ sắc son muôn trùng

Con yên sống là nhờ ơn Chúa
Ơn Thánh Thần, ơn Mẹ chở che
Cúi đầu bên Mẹ con thề
Sống cho đáng sống ngày về mai sau !


23/06/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả