Dẫu Có Phôi Pha

Ngày mai anh ơi ...
Ngày mai ...
nếu có xa xăm tiếng "yêu hoài"...
Nếu lòng chẳng thiết vì nhau mãi
Trách chi nước mắt thấm tình phai ?

Ngày mai anh ơi ...
Ngày mai ấy ...
Chẳng là của nhau mà đắm say
Chẳng là nhung nhớ khi không thấy ...
Chỉ là ... ngậm ngùi với đắng cay

Ngày Mai anh ơi ...
Ngày không nắng ...
Tình như bóng mây trôi viễn hằng
Đâu dừng lại ... để tìm trong khoảng vắng
Một lần ta vui đùa dưới trăng

Một ngày mai ...
Ôi , nửa đời vắng lặng ...
Không muốn nghĩ .. anh ơi ... dẫu phôi pha ...
Tình nào đẹp ... mãi đẹp trong xót xa ...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả