Chia Ly 3
Ôm bao kỳ vọng xa xăm
Hoài mong đôi chút nợ nần gì nhau
Một lần tình đã trót trao
Nỗi tương tư đã dâng cao thật đầy
Niềm đau giải thoát từ đây
Riêng ta chôn kín u hoài ngàn sau
Có người bắt bóng chiêm bao
Ai hay tình trải lao đao mấy mùa
Biết rằng mộng vỡ trong mưa
Được hay mất cũng đã thừa cơn đau
Nợ nần xin trả cho nhau
Duyên xưa đành để kiếp sau đền bồi
Ngày xanh thoáng đã qua rồi
Nào đâu thương tiếc kiếp người truân chuyên...
MPN./.2000
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net