Sông Thu Tiễn Khách (BCD)
Thu giang tống khách
Thu hồng thứ đệ quá
Ai viên triêu tịch văn
Thị nhật cô chu khách
Thử địa diệc ly quần
Mông mông nhuận y vũ
Mịch mịch mạo phàm vân
Bất túy Tầm Dương tửu
Yên ba sầu sát nhân
(Bạch Cư Dị )
Dịch Thơ : Sông Thu Tiễn Khách
Thu đến chim hồng tản tác bay
Vượn kêu thảm thiết buổi ban mai
Ngày qua khách đến thuyền trơ trọi
Đất ấy điểu di hướng lạc bầy
Ướt át mưa luồn vương chiếc áo
Mênh mang mây níu kéo thân buồm
Tầm Dương cốc rượu không làm sỉn
Khói sóng làm buồn chết kẻ say