Lặng Lẽ Mùa Đông
phải chăng em thu đã qua rồi nhỉ
gác vắng buồn hiu quạnh vắng chân em
có phải chăng đông về nên lạnh lẽo
hay tại vì em đã cất bước đi ???
và em ơi, canh gác vắng năm nào
vẫn còn đó giữa không gian mờ tối
dưới ánh trăng mờ mờ trong ảo mộng
anh mơ hồ thầm gọi mãi tên em
ánh trăng đêm đã tọa đầu gác trọ
tuyết giữa trời vẫn nhè nhẹ buông rơi
giữa không gian như ẩn hiện điều gì
có phải chăng em về trong tuyết trắng ?
ngập ngừng thay anh nhìn về nơi đó
trong vô hình ôi lạnh giá tim côi
em mãi xa giữa dòng đời trôi lổi
anh một mình trong giá lạnh đìu hiu
rồi mơ mộng một tình yêu trong nắng
trong đoạn trường xua đuổi HÀN BĂNG TÂM