Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhõng Nhẽo

Kỷ Niệm đây , anh nhớ em không nhỉ
Bốn bữa nay nàng thơ đi nghỉ hè
Ðến một nơi như tiên cảnh đẹp ghê
Ngày không có nắng về nên rất lạ

Ðêm chẳng đen như đời thường anh ạ
Cây hoa xanh lá cũng chỉ xanh thôi
Mây pha hồng đậm sắc của son môi
Tóc không chải tóc cũng không sầu rối

Em nhởn nhơ đùa vui cùng bóng tối
Thấy sao trời như bối rối anh ơi
Khi biết anh đã biết nhớ em rồi
Em chả sợ đơn côi tìm em nữa

Hay mình nhủ với lòng mình câu hứa
Bận thế nào cũng viết nửa bài thơ
Nhẹ nhàng hơn ba chữ nhớ đợi chờ
Như vừa đủ cho nhớ đừng quên nhớ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả