Nếu có
Nếu có lần mây buông lơi cánh nhạn
Cho bao la trùm lên những ngóng chờ
Khi bốn hướng ngập tràn thêm nỗi nhớ
Từ non cao sướt mướt, thác vỡ òa
Nếu có đá từ sườn non xuống vực
Lăn cách nào, hay một bước vào êm ?
Nằm đếm lá bốn mùa qua xao xuyến
Từ đỉnh cao bờ vực, nắng có xuyên ?
Nếu kiếp sống có đôi lần nhắm mắt
Xin một lần, kiếp tới : sắc lá xanh
Một vòng quanh phủ rừng thiêng đất rộng
Và một lần thân đá bám rêu phong
Nếu có về một mùa xưa trút lá !
Mang sắc vàng về thắp sáng đêm ta
Rồi đổ hết ! để mai kia lại mới!
Đẹp cho đời, hoa rồi sẽ đơm hoa