Hoài Cảm Một Chiều Đông

(hỡi em ơi đông đã về đến ngõ ...
sao xuyến gì khi lạnh giá tim côi.....)

phải chăng em thu qua nhanh vậy nhỉ
đông đã về mang lạnh giá tim ai
tuyết nhẹ rơi đu đưa hàng thông dại
phủ một mầụ..trắng xóa một không gian

ngoài trường giang sóng rì rào vương vấn
vương vấn thuyền đã vội vã đi xa
sóng vỗ nên những vách đá kêu ca
như thầm trách ... thuyền ơi ... sao lại thế ?

nhưng trọn đời sóng kia không thể hiểu
thuyền lạc dòng vì đời quá chuân chuyên
và đêm thâu mơ mộng tiếng thiên duyên
vỗ sóng mãi mà mang đầy nỗi nhớ

giữa không gian biển trời như thương nhớ
mùa thu xa, tia nắng cũng bay xa
mang cho ta một mùa đông giá lạnh
mang cho người một niềm nhớ không tên

và em ơi ... đừng mang lòng oán trách
lữ khách buồn lạc bước chốn thiên thai
và nơi đâu là là bến bờ lưu lại
hay chỉ là lạc lõng với phong ba ?

rồi từng đêm dĩ vãng có dạo qua
em ơi nhớ ... tình ta còn nắng đọng
tiếng tình yêu có chìm trong mơ mộng ?
hay chỉ là ảo ảnh với thời gian

mùa thu qua mang chữ ngờ chữ vấn,
mùa đông về mang lạnh giá con tim
vậy hỏi em mùa nào mang sắc nhớ
cho tiếng lòng tiếc nuối mộng tình xa ............




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả