Thu Sầu ...
Rồi một ngày , như bao ngày thu đến
Sầu vương mang , như ngọn nến canh tàn
Bao xác lá , ủ rũ mãi bên đàng
Nghe hương gió , hòa trong màn mưa lệ
Ta cố nén , những ân tình vời vợi
Để mạnh tim , không hồ hỡi gọi mời
Vùi chôn mộng , hòa loãng với biển khơi
Nghe chua chát , chơi vơi trong hoang lạnh
Yêu để nhớ , để mang sầu cô quạnh
Người xa người , ai có chạnh nhớ thương
Từng đêm vắng , riêng ta một đoạn trường
Nghe băng gía , mấy ai tường ai hiểu
Ta muốn hỏi , Tình yêu hay thế sự
Ngăn cách tình , trích trữ đã bao năm
Nhưng giông tố , sao cứ mãi âm thầm
Gieo tan tóc , gợi mầm đau chua xót ...
9/12/04