đường xưa lối cũ
1.
đã lâu không gặp bác lưu linh
biết có khoẻ không , vẫn ở bình ?
trăm năm thế sự xoay vần mãi ...
chỉ bác và tôi vẫn ...một mình !
từ ngày khăn gói theo con bé
xa rời, đành bỏ những cuộc chơi
đôi lần thấy bác trôi trong quán
chẳng dám nhận quen chỉ ngó thôi
2.
lâu rồi chẳng gặp bé đỏ đen
vì chưng mụ vợ nó hay ghen
nó xách chổi chà gân cổ hét
tan tành khí phách đã bao phen
chẳng gặp bé mà vẫn trắng tay
không vào sòng bạc tiền vẫn bay
túi rỗng vì đâu mà túi rỗng ?
đầy túi vợ tôi lại túi đầy ...???
3.
con bé đi rồi tôi vỡ mộng
về lại đường xưa lối cũ mòn
tìm dấu chân xiêu trên hè phố
ngả cuộc cờ quay mất hoặc còn
lủi thủi giờ đây cũng một mình
ngựa quen đường cũ vẫn trung trinh
mời bác lưu linh mình ra chợ
gặp bé đỏ đen mượn chút tình