con ơi mẹ vui lắm

tôi từ miền quê tới
anh đến từ oslo
em bay từ new york
chị qua từ london

tất cả đều mừng rỡ
thật là một ngày vui
chúng ta về đoàn tụ
kể nhau những chuỗi ngày

từ khi lìa đất mẹ
cuộc tình đời dang dở
những lỡ bước sa cơ
những đoạn đường trôi nổ

bao năm dài mỏi gối
ôm người mẹ thật hiền
mẹ con buồn cằn cỗi
tóc của mẹ bạc phơ

đoàn con qúa dại khờ
không thương yêu nhau đủ
trên quê người xứ lạ
mẹ buồn qúa con ơi

thân mẹ đã rã rời
hãy thương yêu nhau nhé
mẹ nhắm mắt lìa đời
hồn mẹ thật thảnh thơi


đoàn tụ 15.4.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả