Gửi em


Tôi viết những dòng thư gửi em
Gạch
Rồi lại viết
Lại xóa đi
Em đâu có biết
Lòng tôi đau ra sao
5 tháng làm thơ
Ừ, chẳng đáng là bao
Tôi như trẻ con, bước đến trường lòng đầy háo hức
Tôi vắt kiệt sức lực
Nuôi những vần thơ
Cũng biết văn chương là biển cả vô bờ
Cả cuộc đời không bao giờ cập bến
Tôi cứ đi, mong tìm được điểm đến
Em đã giúp tôi
Em là ai, cô bé tuổi hai mươi
Mà Hán Văn, mà thơ Đường rất giỏi
Tôi phục em, ẩn trong từng lời nói
Là kiến thức sâu xa
Đến hôm nay, em giúp tôi nhận ra
Tôi chỉ là người làm nghề kiến trúc
Phá bỏ luật thơ
Bằng ngôn từ chân thực
Tôi viết nên những cảm xúc riêng mình
Thơ của tôi
Sẽ là những lời chân tình
Để cười vui, để trút niềm tâm sự
Không còn luật lệ, hay gò bó câu chữ
Bởi ...tôi đã biết ... mình là ai
Tôi là tôi, luôn nhìn về tương lai
Đan xen với tình yêu hiện tại
Và quá khứ vẫn tồn tại mãi mãi
Trong tôi
Gửi đến em, một lời em ơi
Cảm ơn em, em nhé ...


12/9/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả