Chiếc Áo Em May...
Áo em may bằng kim thương chỉ nhớ
Ướp lụa là bởi hơi thở tình nhân
Để hoa yêu nở rộ giữa hồng trần
Nghe ấm quá mùi ái ân mật ngọt
Trăm năm nửa dẫu hương đời vàng vọt
Nẽo trần gian có ủ dột rong rêu
Mảnh tình chung luôn nhắn nhủ một điều
Cơn giá lạnh: áo thương yêu sưởi ấm!
Sáng hôm nay tuyết mĩm cười nồng thắm
Trắng khung trời_Anh say đắm nhớ em
Khoát áo xưa anh ngơ ngác đi tìm
Người năm cũ_Mượn chỉ kim vá áo...
(...mặc tới rách te tua rùi đó...,
đừng hỏi người ta có nhớ hay không hén...)