giữa khoảng cách đôi
(hư khúc ta số 8)
mùa đông đến, từ trùng khơi đáy mắt
đêm qua mưa tuyết đổ xuống triền đời
giữa vui buồn hai miền ta lạc lõng
nghe hư vô ngự giữa khoảng cách đôi
khi vực đời chưa sâu bằng hố mắt
ta mãi tìm giữa khoảng cách ngăn đôi
mãi mong chờ người về trên dấu tuyết
nghe vui buồn trên cánh hoa trắng rơi
khi đời vẫn trắng hơn hoa tuyết trắng
nên cuối cùng ta về giữa đơn côi
níu mùa đông hái trắng không mơ ước
nên hư vô lấp giữa khoảng cách đôi
mùa đông đến trong trùng khơi đáy mắt
ôi hư vô lấp giữa người và tôi ....
Sapporo 19.10.02