Thơ ơi ...yêu nữa hay không !
“Lời nói không mất tiền mua”
Thì em đã phải chào thua ái tình
Ngọt ngào ai tặng riêng mình
Ðôi tay nhỏ bé đòi rinh hết về
Có chàng cho một lời thề
Nguyện chung với thủy nằm kề bên nhau
Có chàng nói chuyện trầu cau
Kiếp này dang dở kiếp sau sẽ tìm
Nghe qua em muốn đau tim
Hồn thoi thóp thở rơi chìm xuống sông
Cái gì như thể chờ trông
Cái gì như thể nhớ mong thế này
Yêu trời mây vẫn thích bay
Yêu thơ em vẫn ngủ ngày nằm mơ
Chao ơi … dại lại mê khờ
Chạy tới ôm lấy ngẩn ngơ vào lòng
Thơ ơi … yêu nữa hay không !!!