Rối cung buồn
Đem ra giẫm nát nỗi buồn
chà lên dí ngót sầu tuôn khóc thầm
buồn vương sướt mướt mắt quầng
nỗi sầu bao phủ chùm quanh dốc đời
Phím rung rã nát chơi vơi
nốt trầm cung lạc chìm rơi điệu lòng
dạo quanh từng khúc buông chùng
nhạc rời trầm uất mênh mông lạc loài
Xóa đi cung bậc mệt nhoài
thêm cung thánh thót nguôi ngoai phút nào ?
hai cung chạm nhịp gẫy đau
vỡ ra trăm nốt tung sầu trên không
Nhạc khung trơ đứng buồn trông
sầu cung thiếu tiếng đệm trong lòng người
ngừng rung, cung rối mất rồi
mai xin viết lại âm lời reo vui ?
-TH