VỚ VẨN EM LÀ ... ANH LÀ ...



Em là con nít, Anh yêu ngây thơ vô tội
Em là mây, Anh làm gió thổi em trôi
Em là nhung nhớ, Anh ngồi buồn vò võ
Em chiêm bao, Anh ngủ mãi một đời

Em mực tím, Anh làm bình ôm ấp
Em trăng thanh, Anh thăm thẳm bầu trời đen
Em buổi sáng, Anh quanh quẩn nắng mới
Em hoa 10 giờ, Anh đếm từng giây qua chậm

Em là mùa thu, Anh làm lá thay màu
Em mơ mộng, Anh soạn nhạc phổ thơ
Em là tóc, Anh làm lược siêng chải
Em lẽ sống, Anh trở nên bất diệt

Em là tất cả, Anh hoá thành hư vô

Cuộc đời này, biết đâu bờ hạnh phúc?



9.11.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả