Sâu Nhỏ
Em là con sâu nhỏ
Còn vương áo học trò
Sâu bò trong sách vở
Gặm nhấm lời hẹn hò
Em là con sâu nhỏ
Thì thầm lời nhỏ to
Một ngày trên ngọn cỏ
Cái hôm sâu giả đò
Em là con sâu nhỏ
Nụ hoa sâu khẽ bò
Hương thơm sâu sống tạm
Không nỡ làm hoa lo
Em là con sâu nhỏ
Hoàng Khuyển* nằm giữ kho
Miên man say chức vụ
Ả sâu không dám khò
Em là con sâu nhỏ
Cánh bướm ngày sau lo
Chập chờn trong trời mộng
Trang Châu** còn lầm to
Em là con sâu nhỏ
Làm sao biếng việc đo
Miệt mài sâu suy tưởng
Về vị hương Cam Lồ!
____________________________
* Theo tích Tô Đông Pha đi ngang quán trọ thấy đôi
câu đối:
"Minh Nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm"
(Trăng sáng HÓT đầu núi
Chó vàng nằm TRONG hoa)
Ông nghĩ người ta viết sai, nên sửa lại là:
"Minh nguyệt sơn đầu chiếu
Hoàng Khuyển ngoạ hoa âm"
(Trang sáng CHIẾU đầu núi
Chó vàng nằm DƯỚI hoa)
Sau này đi đầy tại Giang Nam ông mới biết nơi đó
có loài chim Minh Nguyệt hót rất hay và loài sâu tên
Hoàng Khuyển chuyên nằm giữa Hoa Trà: Cảnh vật
đặc biệt của Giang Nam, ông mới biết mình lầm! Và
than là đã quá dốt!
** Theo tích Trang Tử mơ hoá thành bướm, sáng mai
chẳng biết là mình hoá bướm hay bướm đang mơ hoá
thành Trang Tử! Mộng và thực chỉ cách trong sát na!