Vài bài đường luật 4

Lẩy kiều
Hồi văn

Kiều lẩy tiếng mơ mộng ngọc ngà
Hát câu thương xót bụi mù xa
Rêu rong kiếp số trôi ngơ ngẩn
Bão gió duyên tình vọng thiết tha
Lưu luyến lệ rơi đời mát dịu
Thẳm sâu hồn phủ mắt ngây thơ
Tiêu ngân vọng tiếng hời ru gió
Chiều xế bóng lan tỏa khúc ca.

Ca khúc tỏa lan bóng xế chiều
Gió ru hời tiếng vọng ngân tiêu
Thơ ngây mắt phủ hồn sâu thẳm
Dịu mát đời rơi lệ luyến lưu
Tha thiết vọng tình duyên gió bão
Ngẩn ngơ trôi số kiếp rong rêu
Xa mù bụi xót thương câu hát
Ngà ngọc, mộng mơ tiếng lẩy Kiều.

13/9/04
TLC

Thu đời
Thuận nghịch

Trời mây úa, lá trút Thu này
Môi mắt lệ tràn, tay níu tay
Phế bỏ duyên tình , ân ái đắm
Phôi phai ước nguyện, mộng mơ say
Đáp đền câu ái tình cho nhận
Xuôi ngược nẻo duyên phận mượn vay
Bỏng cháy hồn, nơi Thu lắng đọng
Người đời đã nếm đủ chua cay

Này Thu trút lá, úa mây trời
Tay níu tay, tràn lệ mắt môi
Đắm ái ân, tình duyên bỏ phế
Say mơ mộng, nguyện ước phai phôi
Nhận cho tình ái câu đền đáp
Vay mượn phận duyên nẻo nguợc xuôi
Đọng lắng Thu nơi hồn cháy bỏng
Cay chua đủ nếm, đã đời người.

11/9/04
TLC

Kể chuyện

Văn hóa ngàn năm của nước mình
Đúc từ quá khứ đã hồi sinh
Nhổ tre Thánh Gióng ngăn quân Bắc
Đắp núi Sơn Tinh chặn Thủy Tinh
Trọng Thủy Mỵ Nương đời bạc bẽo
Tiên Dung Đồng Tử kiếp thanh bình
Biết bao chuyện cổ theo ngày tháng
Cùng họa nên non nước hữu tình

10/9/04
TLC









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả