viên đá quê tôi

tôi gọi nắng giữ mùa thu lạnh
nắng không về gío lạnh heo may
mây lang thang đi tìm nắng hạ
sưởi cuộc đời mùa lá thu bay

mùa thu đó khung trời Đà Nẵng
tôi lặng nhìn lần cuối chia tay
nhặt viên đá quê hương tôi khóc
đến bây chừ đá vẫn còn đây

trên bước đường lưu lạc vơi đầy
vẫn giữi đá xanh làm gia bảo
tôi dùng đá mài gươm sáng tạo
chỉ dòng sông Thiên Mạc Đạo Vương

viên đá qúy tôi luôn cất giữ
đã một đời bảo vệ giang san
khí anh hùng toại mặt đái thiên
viên đá nhỏ dòng đời lăng lóc

kỷ vật đời tôi


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả