Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGÀY CUỐI

Tôi vẫn nhớ ánh mắt ai buồn lắm
Vẫy tay chào lệ đổ một bến sông
Gặt giùm tôi nhánh lúa trổ đòng đòng
Ướp hành trang thơm chút mùi rơm rạ

Tôi đã khóc, đã cười đời trăm ngả
Rồi cũng xa có giữ được gì đâu
Đã có lần té quỵ dưới vực sâu
Vết thương đau rồi cũng phai lòng đá

Tôi đã đợi rã rời con nắng hạ
Áng mây mờ chạy trốn chuỗi buồn rơi
Đuổi mệt nhoài sóng xoải ngã tình ơi
Nơi góc tối kỷ niệm thừa sót lại

Hãy về đi, đừng đợi chờ tôi mãi
Đường còn xa xin đừng dõi theo nhau
Cạn sức rồi nên tôi sợ niềm đau
Sợ mảnh trăng níu hồn thu tôi vỡ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả