Anh để cho ai ???
Em muốn viết lời thơ thật thắm thiết
Và những gì say đắm khó mà quên
Em muốn viết những gì chưa nói hết
Nhưng thơ chưa dệt ,tình anh đã chết
Tháng ngày kia ! anh để hết cho ai ???
Bến đời em trăn trở suốt đêm dài !
Hỏi gió hỏi mây hỏi từng chiếc lá
Úa hết xuân đời em anh có hay !!!
Em muốn viết lời tha thiết cho ai
Như trời xanh núi biếc nắng ban mai
Lời tình em từ thuở mới sơ khai
Yêu mãi miết đến tà dương khuyết bóng
Ngày, ngày qua, tháng , tháng lại năm dài
Bóng trăng dưới nước mặt trời trên xa
Tình trong anh như gió chợt thoáng qua
Tình em một cõi vẫn là trăm năm