tình nào anh mang ?

thơ bây giờ ...
biết,
ghen phố hạ .
Say !
từ thơ tha thiết ...
yêu hơn từng ngày

thơ ghen màu nắng
kỷ niệm anh mang
thơ ghen giọt đắng
theo em ngỡ ngàng

dư âm, dĩ vãng
anh mang, anh mang
dư âm, dĩ vãng
theo em ngỡ ngàng

thơ ghen phố cũ
biển sóng hát ru
thơ ghen nét chữ
một lần ...
tương tư

ghen thơ .
Ngớ ngẩn ...
kẻ lạ, người dưng
ghen thơ anh .
Giận !
khi không ...
ngập ngừng

trăm năm,
dĩ vãng ...
tình nào riêng
em ...
dư âm,
dĩ vãng
tình nào anh mang ?!

Sept. 13/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả