Khi Từ Biệt Mộng


Này chiếc lá em hãy cầm đi nhé
chút ân tình vàng vọt dấu mùa thu
áo em xưa chìm khuất cõi sương mù
nghe rất chậm ngày qua lời tuyệt vọng

Chào năm tháng chào em từ biệt mộng
đã phai tàn trong tiếng gió mưa bay
đã muôn trùng dĩ vãng những mê say
đã hoang phế sau lần chia tay đó

Giữ lại gì sau một lần từ bỏ
giòng thơ xanh ngôn ngữ cũng lạnh lùng
ngàn năm rồi thương xót nỗi đau chung
ta gọi ta giữa đời cơn bão dữ

Kỷ niệm cũ có về như nhắn nhủ
thuở yêu em ngây dại cũng xa rồi
nhớ làm gì cơn mộng đã mù khơi
nghe heo hút mùa thu về theo tuổi

Khi giọt nắng tan theo mùa lá gọi
hàng cây buồn trơ nhánh giữa mênh mông
còn lại gió hát thay lời không nói
trả lại người cơn mộng đã hư không


09132004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả