Nhật Nguyệt Tương Tư

(Tím Phong Lan tặng anh LTS)



Cám ơn anh chút tình nồng ngắn ngủi
vẫn một lòng ấp ủ trong tim sâu
mai xa rồi... lối về ngược chiều nhau
kỷ niệm xin đượm màu thương với nhớ

cám ơn anh nụ cười tươi thắm nở
những lời thơ còn đó một trời mơ
cho hồn em theo lá vàng ngẩn ngơ
trôi vào mộng để đợi chờ anh đến

em sẽ kể anh nghe điều thầm kín
từ tâm hồn hoa cỏ tím riêng em
những vui buồn khe khẽ lén vào tim
mông lung - dịu vợi - êm đềm - tha thiết !

và còn nữa ánh trăng Thu diễm tuyệt
sáng long lanh vòng nhật nguyệt tương tư
quyện vào lòng khêu gợi những ngôn từ
em sẽ kết bài thơ tình muôn thuở

hồn trao nhau, má hồng, môi ửng đỏ
giọt sương rơi lay đọng ủ rèm mi
tia mắt nhìn hoang dại đắm men si
ai ngây ngất, ai thầm thì nỗi nhớ !


16.09.2004 _____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả