Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nghe Biển Gọi Tình Về


Ta trở lại lắng nghe lời của biển
Từ ngàn năm còn gọi mãi tình về
Chân sóng bạc chẳng buồn lăn trên cát
Phiến đá nằm ngờ nghệch phủ bờ đê

Vẫn còn đây tiếng ru hời của gió
Ngân mơ hồ khúc giao hưởng buồn thiu
Đâu bóng dáng của ngày xưa quấn quít
Buổi giao tình ngây ngất áng chiều thu

Nắng lơ đãng từng tia ôm bọt nước
Chiếu lung linh như thuở ánh mắt người
Nơi cuối ngõ thoáng quay đầu nhìn vội
Để một ngày ta chợt nhớ xa xôi

Nâng bước mỏi, tìm quẩn quanh ký ức
Giữa mênh mông xanh biếc, biển và trời
Chỉ thấy đó mảnh sò nằm phơi xác
Ngày tháng nào chôn lấp dưới dòng trôi

MPN./.September 13, 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả