THƠ NHƯ ANH

Với tôi - Anh là một Nhà Thơ đáng mến
bởi anh sinh ra như để làm thơ
trải ngôn ngữ Việt Nam khắp mặt địa cầu
từng chữ run lên theo từng nhịp thở

trước gian nan , lầm than , nghịch cảnh
Thơ như Anh - không hề biết cúi đầu
chưa chồn chân trước bao cuộc bể dâu
chữ nghĩa đi theo nhiệt tình Sông Núi

Thơ như Anh - đã chưa từng biết mỏi
như Mẹ nuôi con thức suốt nghìn đêm
góp Ân Tình chất liệu bốn nghìn năm
bồi đắp cũ , dựng xây Hồn Việt mới

vượt sóng thời gian , đạp chông gai đi tới
Thơ như Anh - thành hạt ngọc giữa đời
từng phút giây Ý Chí chẳng hề lơi
hòa nhịp sống Cha Ông vào Con Cháu

Thơ như Anh - ấm lên từ băng giá
gọi người đi trên từng bước chân vui
nhẹ áo cơm , không nặng quá ngậm ngùi
thắp thật sáng ngọn đuốc hồng Lạc Việt !


130904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả