Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGÀY, GIỮA HAI BÊN


nhìn nắng dịu tưởng chừng thu đã tới
vài sợi mây vương vấn nhẹ trên cao
trời vẫn xanh như hạ vẫy tay chào
lá chưa rụng dấu vàng trên lối nhỏ
vẫn hàng cây thì thầm reo với gió
ngày chưa qua xuống chậm đợi thu về

em quê nhà mưa tháng bảy lê thê
bên buổi sáng với nồi cơm lửa ấm
mẹ đã thức cốc chè xanh sắc đậm
hai em thơ ngồi bên cửa đọc bài
giọng tuổi hồng như ánh nắng đầu mai
trong trẻo thổi niềm vui vừa thức giấc
trăng tháng Tám và ngõ chờ trước mặt,

giữa, hai bên cùng lúc lại xa vời
một bên chiều chờ nắng nhạt thu rơi
một bên sáng bập bùng ngày đã thức...


9-13-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả