Dẫu thêm một lóng vẫn tràn
1.
ba trăm sáu mươi lăm ngày ta yêu nhau
đâu có kể là mưa hay nắng
trời nhiều mây hay đêm gió bão
thứ sáu ngày mười ba cũng vẫn mặn nồng
xuân-hạ-thu-đông khát khao như buổi đầu
xao xuyến
ba trăm sáu mươi lăm ngày có lẻ
giấc xuân tình trọn vẹn dài lâu
2.
hai thằng nhóc, hôm nay, biết nói chúc mừng
và hôn lên má em nụ tình con trẻ
chúc Mẹ khoẻ, xinh đẹp muôn năm
lời ngây ngô nhưng ấm áp bội phần
em nhé!
mẹ em bảo “đó là đêm hạnh phúc tuyệt trần”
và người kể bằng ánh mắt yêu thương của mấy mươi năm về trước
bạn bè ân cần thăm viếng
những đoá hoa - rạng rỡ nụ hồng
tiếng cười rộn rã hư không
mắt nhìn lúng liếng
3.
anh nhìn em xiết bao trìu mến
ngập tràn kỷ niệm
những mùa yêu đã, đang, vẫn theo về
ba trăm sáu mươi lăm ngày (phu-thê)
anh tự biết chẳng có gì thay đổi
những muốn yêu em hơn
trong ngày thu tới
gió heo may, vàng lá trải ân tình
4.
khi mặt trời về bên kia chân núi
lũ chim xao xác gọi bầy
bên em, anh chợt biết rằng
như mặt trời đỏ thắm
như biển rộng xanh đầy
ta yêu nhau ba trăm sáu mươi lăm ngày
mãi miết
muốn yêu thêm một chút xíu
dẫu chỉ thêm một chút xíu
vẫn tràn!
(ngày 14 tháng 09
Chúc mừng sinh nhật ĐBBQ của Anh)