Đời sông

Sáng nay sông lững lờ trôi
Bờ lau vi vút ru hời
Sông chở nặng tình đôi lứa
Dập dềnh nỗi nhớ khôn nguôi

Giữa trưa vắng tiếng đò đưa
Sông sâu đo mấy cho vừa
Tình ta theo dòng chảy xiết
Bao giờ trở lại bến xưa

Chiều buông nhuộm kín mặt sông
Sắc loang ráng đỏ theo dòng
Cũng bởi tình xa xa mãi
Trôi hoài ra tận biển Đông

Gió ru con nước đêm đêm
Đom đóm sáng tỏa êm đềm
Sông chiếu muôn vì tinh tú
Tiễn tình vào cõi lặng im

Đời sông mỗi ngày lặp lại
Còn ta hết giận rồi hờn
Anh ơi, hãy yêu nhau mãi
Xin đừng chọn kiếp cô đơn.


14/9/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả