Em kể anh nghe về Hà Nội
(chuyện kể cho anh 1)
Em kể anh nghe
Về Hà Nội ngày nay
Giờ không mộng mơ như xưa đâu anh ạ
Các đô thị mọc lên
Nội thành không yên ả
Cuộc sống bon chen
Khiến Hà Nội bộn bề
Đâu còn đồng ruộng
Trải dài những triền đê
Mà đó đây, nhà chia lô xanh đỏ
Các con đường
Bụi quẩn quanh chiều gió
Và tiếng ồn
Vang vọng đến nửa đêm
Nhưng anh ạ
Trong con mắt của em
Hà Nội cổ vẫn muôn đời thơ mộng
Vẫn đường Thanh Niên
Gió Hồ Tây lồng lộng
Đường Nguyễn Du, hoa sữa tỏa mùi hương
Ô mai mơ, món đặc sản Hàng Đường
Nhiều nhiều lắm, từ từ em sẽ kể
Những món ăn ngon,
Những cô gái trẻ
Vẫn y nguyên như Hà Nội thuở nào
Dù diện mạo có thay đổi ra sao
Thì anh ạ,
Hồn Hà Nội vẫn muôn đời bất diệt
14/9/04