Hà nội ơi, ta nhớ em nhiều lắm ...!!!

Bài cảm ơn TLC thứ nhất

Nghe em kể chuyện quê nhà
mà lòng anh nhớ quê hương da diết
Nỗi nhớ trào dâng
tha thiết một đời
Cô gái Hà thành
bé nhỏ dễ thương ơi
Em cứ kể tôi nghe từ A tới Z
Kể cả vầng trăng tròn
và vầng trăng khuyết
Chuyện nắng mưa
của hai kẻ yêu nhau
Xuân Hạ Thu Đông
năm tháng dãi dầu
Những biến chuyển đổi thay
của người dân Hà nội ...

Ôi nhớ lắm
bản tình ca ngày hội
Những điệu chèo
điệu múa thân thương
Những áng thơ yêu
tình tứ đến lạ thường
Cô gái Bắc ninh
dịu dàng trong bài ca Quan Họ ...

Những dấu yêu của
Hà nội phố
Nào Hồ Gươm
thơ mộng đến nao lòng
Nào Tháp Rùa
Nền văn hiến Thăng Long
Quốc Tử Giám mộ bia
tạc danh
những anh minh trong lịch sử ...

Hà nội vẫn muôn đời
trong tâm người lữ thứ
Trong giấc mơ và trong cả khi say
Trong vô cùng của nỗi nhớ hôm nay
Tôi thầm gọi
Hà nội ơi, ta nhớ em nhiều lắm ...!!!

14 september 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả