...những ngày đầu trên đảo Pulau Besar



Pulau Besar như một nàng trinh nữ
Mở vòng tay đón tiếp khách ly hương
Đón chân ta từ sóng gió trùng dương
Và xóa dịu những linh hồn viễn xứ
...

Xin cho nàng đôi cánh thiên thần
Để đở nâng những người lạc bước
Xin cho nàng nụ cười thánh thiện
Chút tình riêng sưởi ấm khách ly hương
...

Bọt trắng xóa chập chùng theo sóng biển
Nước trong xanh ... xanh bát ngát ai ơi
Cát vàng kia một dãi ... phải đợi chờ ?
Mây trắng đó ... có vẫy tay mời gọi ?
...

Ánh mắt sáng trời thanh
Nụ cười xanh hoa lá
Cho say lòng sỏi đá
Và ngây ngất hồn ta !
...

Giang san đó có riêng phần Lão Tử ?
Xin chân ta xui lạc bước một lần
Để gót trần mỏi mệt muốn dừng chân
Lìa thế sự, thoát khỏi vòng cương tỏa
...

Của trời: mây, nước ... kho vô tận !
Đất lành, hoa lá ... bạn tình chung !
...


Pulau Besar, 1978
(những ngày đầu trên đảo tị nạn ở Malaysia)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả