Nhớ


Anh ở nơi nào anh có hay
Giờ em đang ngắm cánh chim bay ?
Nơi đây mây nước buồn hiu hắt
Xanh ngắt một màu thương nhớ ai ...

Anh ở nơi nào anh có hay
Mình em thơ thẩn chiều hôm nay
Công viên, ghế đá chờ ai đó
Khói thuốc tan rồi ... môi vẫn cay !

Anh ở nơi nào anh có hay
Mòn mỏi em trông suốt tháng ngày
Sáng đên, trưa đi, chiều lại xuống
Vui buồn em biết tỏ cùng ai ?


Trà Nóc, 1978
(bên dòng sông An Giang, những ngày công tác
ở trường Trung Học Thương Nghiệp Trà Nóc)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả