Xa rời chốn xưa
Gió nhẹ giao mùa đêm thoảng lạnh
Còn ngỡ trông về nơi chốn xưa
Đếm bước dừng chân lòng hiu quạnh
Ngày tháng như là thoi bóng đưa
***
Ai đã xa khoảng trời xanh ngày cũ
Bước dần trôi lưu dấu tích mờ phai
Bóng thời gian đã bao lần rêu phủ
Mà người đi vẫn tăm cá miệt mài
Có bao giờ đêm huyền vang tiếng gọi
Cuối chân trời loe lói mảnh trăng rơi
Có bao giờ người dừng chân tự hỏi
Đời về đâu sau những bước mệt nhoài ?
Người đã đi vào biển đời sâu rộng
Tự ngàn xưa đã lạc mất nẻo về
Bao bụi đường phủ trên vai áo mỏng
Còn lại gì hay những nỗi đam mê?!
9/14/04
(viết cho người và mình)