Ngỡ Ngàng Một Giấc Mơ


Hài thu dạo khẽ qua miền
Hơi sương thoảng lạnh ngoài hiên lá gầy
Sáng tinh khôi chẳng bóng mây
Để hồn mơ thuở áo bay rợp trường
Ai đi bước nhỏ mà thương
Đêm về nghiêng mộng quỳnh hương ảo huyền
Ai mi khép nhẹ mà duyên
Hồn hoang cỏ rối lãng quên tháng ngày...

Thuở ban đầu khó phôi phai
Yêu ? Chưa đâu nhỉ ! Chỉ hoài nhớ nhung...
Mắt trông vào cõi mông lung
Lá rơi vô hướng sao lòng nghe đau
Mưa sa lòng những lo âu
Sợ bờ vai đẫm giọt ngâu vô tình...

Ai môi cười thoáng mà xinh
Cho chân vấp đá, giật mình sững trông
Chiều nay chỗ ấy bỏ không
Nghe lòng đổ mấy con sông cuộn sầu

Áo ai trắng vội thay màu
Về buông hồn lửng trên câu tình hờ...




TVu(09/14/04)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả