Bán dạ vọng tri âm
Bán dạ vọng tri âm
Khói nhớ cay trầm gợi vấn vương
Tiếng thở chìm theo khúc nhạc buồn
Trời chập chùng nghiêng sau góc phố
Trăng non hiu hắt sáng ngoài song
Đêm trong bàng bạc mây vương tơ
Làn hương thoảng nhẹ phút mơ hồ
Dâng dâng lên mãi ngàn xao xuyến
Tóc xoã bay về ngập cõi thơ
Tình ơi trong thật hay trong mơ
Yêu em man mác những mong chờ
Thơ xưa đồng vọng lời ai oán
“…Văn chương vô mệnh lụy phần dư ”(*)
11/2002
(*) "Son phấn có thần chôn vẫn hận
Văn chương không mệnh chết còn vương"- Nguyễn Du