Vẫn Như Thuở Nào





Ước gì em là ánh sáng ban mai

cho đời anh muôn vàn tia hy vọng

dù tình mình như bọt biển giữa sóng

vẫn còn một màu lóng lánh trong tim .


Ước gì em được là vì sao đêm

còn anh bóng trăng hiền êm đềm toả

hai đứa lồng trong vũ trụ nghiêng ngả

theo mây bay lơi lả đẹp khung trời .


Ước gì em như cánh hồng đỏ tươi

lan hương thơm bên đời anh muôn thuở

tình yêu nồng cháy trong tim bừng nở

ngọt ngào như giọt máu nhỏ bởi gai châm .


Ước gì em như cánh chim trời xanh

bay đến với anh ươm tình thơ mộng

trong không gian muôn chiều gió lồng lộng

mặc ai nhìn, môi mọng kề bờ môi


và em vẫn như thuở nào anh ơi

chẳng đổi thay dù kiếp người thay đổi

vẫn yêu tha thiết, lòng thầm mong đợi

một hạnh phúc, tầm tay với... không xa !



14.09.2004 ____________________________

Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả