Những điều thật ảo

Giữa ranh giới thực đời và mộng ảo
Không có gì ngăn nên mãi chập chùng
Ở bên này đời ngàn ước vọng chung
Tìm chưa được nên đành ôm ảo mộng

Hạnh phúc, tình yêu, nỗi vui, niềm nhớ
Bao nhiêu ngôn từ lấp ló đâu đây
Đã có bao giờ ai nắm trên tay
Hay vẫn chỉ chạy theo mơ tìm được

Rồi tháng ngày qua dần trôi mộng ước
Nhìn lại mình bao dấu vết rêu phong
Còn lại quanh đây bão tố ngập lòng
Chỉ hy vọng nơi tình người vẫn đẹp

Tôi xin người cánh cửa hồn đừng khép
Hãy mở ra tình thật tỏ cùng nhau
Những ảo hư rồi cũng sẽ phai màu
Còn vương lại vòng tay chia hơi ấm ...


14/9/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả