Lại về xanh giấc Cố Đô
tưởng lòng tro lạnh từ hôm ấy
gió thổi hoàng hôn rớt tiếng buồn
ai để đêm trăng vàng khói thuốc
cho sầu len lén ngự sông Hương
tưởng tình ly biệt từ hôm ấy
chén rượu chưa vơi hốc lệ đầy
ai để thông reo đồi quạnh vắng
cho sầu Thiên Mụ bủa quanh đây
chồi non cố nụ khi đông giá
hương đọng làn môi tự thuở nào
sợi khói lam chiều vương mắt lá
biết đời còn luyến những hư hao
đem tay gửi ngực chườm hơi ấm
để mắt xuôi dòng Vỹ Dạ xưa
thả giọt tương tư miền lục bát
ru từng lệ khúc những đêm mưa
nghe lời nhắn nhủ con chim khách
sợi nắng vàng ươm má ửng hồng
viên mãn thuyền trăng đêm viễn xứ
hoa tình xanh thắm lối triền đông
Cố Đô vọng nguyệt đèn hoa hội
gửi tiếng yêu thương man mác tình
gửi giọt phùn mưa về xứ tuyết
mai vàng lại nở giữa bâng khuâng.
alt - 15092004