hãy nhìn
trời vào thu đẹp qúa
gío lành lạnh dễ thương
lá vàng ươm đây đó
thật lặng lẽ hồ gương
màu mây trời vấn đục
chim tìm ấm giã từ
còn ta đứng bơ vơ
đất mẹ vẫn đợi chờ
hãy nhìn đây cho kỹ
giòng giống Việt Lạc Hồng
thông minh và tài sức
sao không kịp người ta
hãy nhìn kỹ nước nhà
bao nhiêu làm cho hết
để xây dựng quê hương
sao còn qúa nhiễu nhương
cầm viên đá quê hương
nắn nót hoài không bể
cuộc đời đầy dâu bể
hãy nhìn kỹ một lần
trước khi lìa dương thế
hồn xác ra biển đông
cuốn trôi về đất mẹ
chừ hết nỗ nhọc nhằn
mấy thu rồi hỡi bạn tôi?