TÌNH KHÚC 1
Về đâu rồi mùa trăng tròn mười tám
Em nghiêng vai khóc trước cọng cỏ mềm
Con đường ta đi sỏi đá cũng chợt êm
Mùa thu về ngủ ngoan trên mái phố ....
Về đâu rồi cả tình yêu, nỗi nhớ
Hương sen thơm ngây ngất những đêm hè
Sân trường xưa xanh mướt một hàng me
Mỗi góc sân lại chứa đầy kí ức
Về đâu rồi mộng mơ thưở trước
Giọt mưa rơi nên ướt mắt một người
Ta thẫn thờ góp nhặt những đùa vui
Gom cả lại viết thơ tình mười tám
Về đâu rồi một mùa đông xam xám
Ta yêu thu nên hờ hững với mùa
Bao vui buồn ổi ngọt khế chua
Về đâu rồi những gì ta quên nhớ ....
Về đâu rồi những gì không còn nữa
Tóc ngắn bây giờ có lẽ đã ngang vai
Ai băn khoăn cố nén tiếng thở dài
Mùa đang dậy như những ngày đã mất ....
CUCVANG