TÌNH KHÚC 3

Ta nhắc làm gì vần thơ lỗi nhịp
Để nhớ hoài lầm lỗi của ngày xưa
Có con đường hoa tím nở ban trưa
Rưng rưng nắng vì người vô tình quá
Có tình yêu đến bây giờ còn lạ
Mưa bóng mây đâu ướt nổi tim người

Những buồn vui ai đã lỡ quên rồi
Chỉ phố chiều nay lá vàng rơi trút nhớ
Đâu biết ngày kia người sẽ đi hay ở
Phượng nở đỏ trời, đừng tiếc nữa , tôi ơi!!!!

Nếu năm tháng có thể làm nỗi nhớ vơi
Thì đừng trách tình ta tan buổi ấy
Nhớ làm gì trái tim yêu lần đầu run rẩy
Ngắt cánh hoa hồng để cắt nghĩa về nhau ....

Tình yêu qua rồi chỉ còn lại nỗi đau
Như vết xước gai hoa hồng trên tay em _ mùa cũ
Con đường xưa vẫn màu hoa không ngủ
Cứ lặng thầm đếm từng dấu chân ai ....

CUCVANG


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả