tia nắng cuối cùng
nắng thu nhè nhẹ gió heo may
thấm lạnh hồn tôi đã bao ngày
'thiên hạ bây giờ đang ngủ cả
việc gì mà thức một mình ta'
mây thu bàng bạc bay theo gió
dạo khắp năm châu bốn bể chờ
gió đẩy sóng vồ bầy thú dữ
đi về hoang dã cút cho mau
thu đến làm sao qúa vội vàng
kéo về mây xám nỗi tan hoang
khiến đời ly khách thêm sầu nhớ
hình bóng quê hương vẫn ngút ngàn
tia nắng cuối cùng không ấm nổi
trên ngọn thông gìa gió vi vu
vẫn một màu xanh từ muôn thuở
hiên ngang thách thức lữu khách 'mù'
'ai muốn rét hãy trèo với thông'