PA Chiều Nay Tuyết
Em hỡi, PA chiều nay tuyết
Hàng cây vừa xanh xao lá
Lại vừa trắng xoá một ngày
Có buổi chiều nào trong tháng tư nay
Nỗi cô đơn đắm chìm giá lạnh...
Anh đã hết làm một con bướm trắng
Đã hết tung bay, đã đổi thay rồi
Có biết không em
Có nhớ không em
Và có ngậm ngùi
Hàng mi xin khép nhanh em nhé
Để anh về, mùa xuân tàn tạ
Tóc rối khô, bờ mắt thâm thâm
Em sẽ không nhìn thấy anh nằm
Đôi cánh gẩy, xác lưng lưng tuyết
Để anh về, lòng anh cạn kiệt
Hết tin yêu
Ừ hết yêu rồi!
Em hãy tìm qua những chơi vơi
Trong trống vắng bơ vơ hồn anh lạc
Một đêm giật mình thấy thơ chợt khác
Những dòng êm dịu hoá ra băng...