Chợt hiểu ...!!!
Tháng ngày chậm chạp lặng lẽ trôi
Mới đó đã ... bao năm rồi em nhi?
Cô gái Bắc Ninh tìm lên thành thi.
Theo học bên trường khoa học tự nhiên ...
Cô bé hay cười
chiếc răng khểnh thật duyên
Và cặp mắt bốn mùa mưa đổ
Nhớ buổi tựu trường lần đầu gặp gỡ
E lệ em cầm chồng vở trên tay ...
Một thoáng nhìn nhau ta đã ngất ngây
Anh chợt thấy tháng ngày dài từ đấy
Cứ nhớ cứ thương thầm em cứ vậy
Những lá thư tình viết dở lại xé đi ...
Khi đông về là mùa bận học thi
Không gặp gỡ một tuần
thời gian dài đăng đẳng
Anh cứ mong trời sao cho có nắng
Để chúng mình có dịp gặp lại thôi ...
Nhưng dường như trời
chẳng hiểu được lòng tôi
Nên hôm ấy làm mưa như trút nước
Thế là công toi ... bao niềm mơ ước
Cứ vỡ tan theo bong bóng phập phồng ...
Mấy tháng trời tình lận đận long đong
Rồi một bận hai đứa cùng chợt hiểu
Tình yêu kia như giọt nắng xế chiều
Anh chẳng trách mình chẳng trách em yêu ...
Âu cũng bởi duyên mình se chưa hết
Để hôm nay anh viết lời giã biệt
Nơi đó quê nhà ... chôn giấu một tình yêu ...!!!
15 september 2004