BÊN EM CHIỀU MƯA
Có em, mưa thật vui
Anh cứ lạy ông trời
Mưa mịt mù tăm dã
Khỏi ra về em ơi
Có em, mưa càng vui
Anh sẽ cùng em ngồi
Ngắm mưa và vuốt tóc
Cho nhạt màu đôi môi
Mưa có em, chắc vui
Dù có lá vàng rơi
Dù hàng cây ướt lạnh
Dù mờ mịt đất trời
Mưa có em, hẳn vui
Nghe nhạc tình chơi vơi
Trong vòng tay nồng ấm
Em rạng rỡ môi cười
Mưa nhất định là vui
Có em đời thêm tươi
Và ngày mai trời sáng
Bên đời mình chung đôi
Nằm trên triền giốc cuộc đời
Bâng khuâng tôi lại khóc cười bâng khuâng
Với tay níu kéo mùa xuân
Một đời tưởng tiếc
Một vầng trăng khuya
Nếu làm thơ như mài gươm đối nguyệt
Để một mai phanh thây giặc tàn ô
Ta thề nguyện vắt cạn tim, sạch óc
Để làm thơ, để cảm tạ ơn đời
Xin mời bấm vào đây thăm Trang Nhà:
http://thovanyenson.com/