Đêm Qua Trong Cơn Bão Tình Rất Thực
Đêm qua tôi thấy mình vượt qua vùng đồi núi nhấp nhô
trên chóp đỉnh, cảm giác bềnh bồng
như ở tận chốn tiên
cho đôi chân chùn xuống
say mê đến lạc lối về.
Đêm qua tôi thấy mình vượt qua vùng đồi núi trơn lì
phủ đám rêu xanh êm, mượt
Tôi thấy thuở hồng hoang trên cánh đồng
cơn gió ngược thổi, lạnh
xoáy vào lớp chân lông, dựng đứng.
Em,
ngửa đôi bàn tay búp măng mầu ngà
cho tôi úp mặt vào đấy như thời con nít
say sưa thưởng thức, rất thực.
say sưa đắm chìm, rất ảo
Em,
nghiêng người rất lạ
tôi ngắm nhìn bức tượng Eva
Em,
mỉm cười chào đón
dòng sửa ngọt ngào cuồn cuộn trào, dâng
Tôi,
hừng hực hạnh phúc mặt trời, đêm!
Cơn bão tình, rất thực!